Chồng tôi bất ngờ quát lớn khi bạn bè đến chơi và nhắc tới cuộc họp lớp, khiến tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.
Khi chưa lấy chồng, tôi có nhiều bạn bè và đã mời gần 100 người đến đám cưới. Sau khi kết hôn, tôi không còn ai bên cạnh vì chồng không thích tôi có bạn. Anh là người trầm tính, chỉ tập trung vào công việc và không muốn giao du. Ban đầu, anh chiều tôi đi chơi với bạn, nhưng sau đó cấm tôi và còn có những hành động cứng rắn khi tôi cãi lời. Dưới sức ép từ gia đình, tôi phải xin lỗi chồng và hứa không hẹn hò với bạn bè nữa. Giờ con tôi đã lớn, bạn bè thường gọi rủ tôi tham gia hội lớp, nhưng chồng không đồng ý và nghi ngờ ý định của tôi. Anh áp đặt rằng tôi phải sống như anh mong muốn.
Tôi hiểu chồng không muốn tôi tham gia hội lớp, nên phải khéo léo từ chối bạn bè. Tuần trước, mấy bạn gái cấp 2 đến thăm và rủ tôi tham gia, nhưng khi tôi đang lưỡng lự, chồng quát lớn về việc không lo việc nhà. Anh không chào hỏi bạn, nhưng lại mắng cả tôi và họ khi nghe nói đến hội lớp. Mấy bạn vội về, còn tôi cảm thấy xấu hổ vì chồng thiếu lịch sự và áp đặt. Tôi không biết làm thế nào để thuyết phục chồng cho phép mình tham gia hội lớp.


Source: https://afamily.vn/ban-be-den-choi-vua-noi-toi-hop-lop-chong-toi-tu-trong-nha-lao-ra-quat-mot-cau-khien-toi-xau-ho-nhuc-nha-20240318165310555.chn